08/08/23 – 08:08

MÙI TÀU
Mùi tàu xưa mọc quanh nhà
Chúng mình thường hái để mà bán buôn
Chợ về bị mẹ la luôn
Hái ngò gai phá roi tuồn vô mông
Lớn lên quên hết chơi ngông
Ghé vào quán phở đứng trông mùi tàu
Ước gì ta lại gặp nhau
Chơi trò bán phở mùi tàu ở đây
Mùi tàu giờ hiện lên phây
Tuổi thơ mình lại về đây mùi tàu…
05/10/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân