08/08/23 – 08:08

KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY CƯỚI
24 năm cùng bước đời trần
24 năm sướng khổ ân cần có nhau
24 năm bơi giữa sông sâu
24 năm vượt núi khổ đâu chia cùng
Cảm ơn tim đã hòa chung
Cảm ơn hạnh phúc ta cùng dựng xây
Cảm ơn trời phật me thầy
Cảm ơn cuộc sống chất đầy yêu thương
Ngoái đầu nhìn lại đoạn đường
Ngoái đầu ta thấy tình thương tràn đầy
Ngoái đầu sờ những dựng xây
Ngoái đầu hạnh phúc sum vầy cháu con
Kìa xem tình nghĩa sắc son
Kìa xem con cháu ta còn vui thay
Kia xem hạnh phúc quanh đây
Kìa xem bão tố có ngày bình yên
24 năm chung một chữ duyên
24 năm ta lái con thuyền bôn ba
24 năm tình mãi đậm đà
24 năm chia sẽ mặn mà nghĩa ân.
Đỗ Vũ Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân