08/08/23 – 09:08

ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ
Nắng hạ buồn đã lui về dĩ vãng
MùatThu nào đang lãng đãng tim son
Thuở ấu thơ kỷ niệm đẹp vẫn còn
Trầu xanh mướt trái cau non dạm hỏi
Nhận sính lễ em thẹn thùng không nói
Cầm tay nhau anh liền hỏi câu này:
Em bằng lòng chịu gá nghĩa trúc mãi?!
Vài năm nữa sẽ trình ngày xuất giá
Mấy thu rồi chia tay đi mỗi ngã
Đường công danh luôn vất vã ngày đêm
Kỷ niệm xưa tuy một thuở êm đềm
Cũng im ẩn bên cung thềm năm cũ
Mảnh áo gạo tiền nay đà kiếm đủ
Bề công danh tạm được thú lạc an
Chạnh nhớ năm xưa dầu có trẻ tràn
Vội tìm đến mùa thu sang nhung nhớ
Tuổi trưởng thành lòng không còn bỡ ngỡ
Chuyện trầu cau của cái thuở ban đầu
Nay được làm chú rể rước cô dâu
Đám cưới thật em hết sầu cô lẻ.
Phạm Thúy Nga

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân