08/08/23 – 09:08

HẠ NHỚ
Nhớ hạ trường vây dáng phượng HỒNG
Sân bày sắc THẮM điệp trùng bông
Mi HƯỜNG bối rối châu vầy tập
Áo TRẮNG bâng khuâng lệ chảy đồng
Lớp học XANH trời da diết nhớ
Cây bàng ĐỎ lá miệt mài trông
Nay chiều TÍM dấy mây hờ hững
Gặp tóc VÀNG xưa đã bế bồng.
Tiêu Tường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân