08/08/23 – 01:08

TÌNH MẸ
HƯƠNG tình yêu tỏa ra thơm ngát
THƠM thảo hiến dào dạt mênh mông
VẠN năm chăm bón vun trồng
ĐÓA hoa tô thắm bão dông cuộc đời
HOA trong lòng người ơi đẹp nhất
HỒNG đỏ tươi phảng phất bay xa
ĐÂU cần nhung gấm lụa là
BẰNG bàn tay mẹ làm ra tuyệt nào
TÌNH mẫu tử trời cao sánh tựa
MẸ lo cho từng bữa cơm ngon
MẶN mà tình nghĩa vuông tròn
NỒNG ấm che chở mỏi mòn tháng năm
TRONG đêm hội trăng rằm tỏa sáng
CON xa nhà ngày tháng ngóng trông
“HƯƠNG THƠM VẠN ĐÓA HOA HỒNG
ĐÂU BẰNG TÌNH MẸ MẶN NỒNG TRONG CON.”
Nguyễn Nhiêu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân