Thêm một mùa thu để nhớ – Thơ Hoàng Chẩm

08/08/23 – 10:08

Tác giả Hoàng Chẩm

 

THÊM MỘT MÙA THU ĐỂ NHỚ

Bước chân em trải ngậm ngùi
Chiều thu ngã bóng ngọt bùi chia đôi
Ướt lòng một chiếc lá rơi
Ướt thêm cơn mộng nửa lời dệt mơ

Dòng sông vẽ một đôi bờ
Bên ni bên nớ… ai chờ ai đây?
Có thương xin rót thật đầy
Chén tình cạn hết sum vầy mùa hoa

Vuông tròn em giấu phong ba
Một phen dâu bể khoảng xa ngút ngàn
Thu về đêm gối võ vàng
Đành thôi… góp nhặt bẽ bàng… mà thương

Một mùa thu nhớ mù sương
Mặt người còn đó lạ thường lòng nhau
Gọi tên cúi mặt nghe đau
Vượt đêm mắc cạn giữa màu phôi pha.

Hoàng Chẩm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: