Em có nghe gì không? – Thơ Lê Viết Tín

10/08/23 – 01:08

Tác giả Lê Viết Tín

 

EM CÓ NGHE GÌ KHÔNG?

Em có nghe gì hả?
Mười hai tháng Tám này
Sinh nhật rất vui hay
Cô giáo mình cho nghỉ

Ba ngày chơi hết ý
Nội dung có bốn điều
Thơ đường xướng họa yêu
Nối vần câu lục bát

Ngâm diễn và ca hát
Thơ viết kính chào mừng
Vui quá thật tưng bừng
Các bạn mến thương yêu

Trong tôi giọt nắng chiều
Theo cùng chim yến liệng
Xin tặng hoàng hôn biển
Ban chủ nhiệm Thi Đường

Huynh tỷ mến thân thương
Nhân ngày vui sắp tới
Em có nghe gì hỡi
Anh hát mãi lời thơ.

Lê Viết Tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: