Chùm thơ tình – Tịnh Yên (Kiên Giang)

08/08/23 – 03:08

Tác giả Tịnh Yên

 

TÌNH THƠ BIỆT KHÚC

Tình thơ quảy gánh đi đâu
Để tôi đứng mãi bên cầu đợi nhau
Vẹn tình ân nghĩa trước sau
Đò ơi tấp bến để mau tìm về.

Ngọt ngào bao thuở si mê
Giờ đây một bóng chẳng kề tóc hương
Quạnh buồn mộng mị vấn vương
Nhân tình bỏ lại người phương trời nào?

Thiếu nhau ta biết làm sao
Vẩn vơ ngày tháng đi vào lại ra
Chắp vần thơ thẩn châu sa
Giọt tương dài ngắn như là mưa ngâu!

Bỏ ta ơi hỡi vì đâu?
Nhạn bay biệt xứ, bể dâu mặt ghềnh
Mịt mờ sóng nước lênh đênh
Gieo rồi thương nhớ bồng bềnh mà trôi.

Gảy lời biệt khúc thôi rồi
Phím chùng lạc nhịp, ly bôi đoạn tình
Người đi lặng lẽ một mình
Còn người ở lại bóng hình phôi pha.

Bao năm nồng thắm đậm đà
Một mành tơ rối giờ xa còn gì
Trắng đêm nào đợi tương tri
Tình thơ biệt khúc, tình đi tuyệt tình!

Phú Quốc, 05/7/2023

Ảnh tác giả

 

NHỚ MẸ ĐÊM KHUYA

À à à ơi…
Ba mươi tháng Sáu mẹ ơi
Mẹ mang con đến cuộc đời hôm nay
Hành trang cuộc sống mỗi ngày
Yêu thương, chân thật điều hay ghi lòng.

À à à ơi…
Thương đời kiếp sống long đong
Oằn vai gánh nặng, lưng còng nuôi con.
Phận dâu, làm vợ vẹn tròn
Đàn con lành áo, miếng ngon trọn tình.

À à à ơi…
Cầu ao, bến nước đinh ninh
Cò bay dang cánh, gập ghình cầu tre
Ca dao, tục ngữ, câu vè
Lời ru giấc ngủ trưa hè nắng oi.

À à à ơi…
Đêm rằm lồng lộng trăng soi
Tích xưa chú cuội theo đòi gốc đa
Ngưu Lang Chức Nữ chẳng già
Có cầu Ô Thước mưa sa tương phùng.

À à à ơi…
Tuổi thơ hồi ức theo cùng
Mẹ giờ cỡi hạc ung dung mây trời
Nhớ thương nước mắt thầm rơi
Nay con sinh nhật đã vơi kiếp người.

À à à ơi…
Mong nơi đâu đó mẹ cười
Nhìn di ảnh họa vẫn tươi, hiền lành
Tiếng gà văng vẳng sang canh
Đò khuya vỗ nước bên gành đá xa…

Kiên Lương, 30/6/2023

Ảnh tác giả

 

NỤ HOA CỦA BÀ

Con và nội có phận duyên kiếp trước
Mẹ sinh con chọn ngày nội ra đời
Ba mươi Cần Thơ tháng Sáu sương rơi
Quê của mẹ Ninh Bình xa vời vợi.

Tiếng trong trẻo gọi nội ơi, nội ơi!
Pha hai miền nghe ngồ ngộ dễ thương
Con giống bà thì cũng bởi lẽ thường
Ba giống nội, con bản sao thế đó!

Đôi mắt sáng con nhìn hoa phượng đỏ
Bà thầm thì hạ đến sẽ nở hoa
Tiếng ve ngân những chiếc lá la đà
Là sinh nhật của cả hai bà cháu.

Con bé xíu nhưng ngoan nghe dạy bảo
Bà cháu mình có chiếc bánh thật to
Sinh nhật cùng miệng thổi nến tròn vo
Chung ngày tháng trên bánh kem ngon ngọt.

Con múa dẻo líu lo chim non hót
Cười hé môi thơm ngọt như nụ mầm
Con chúc bà lời nói chưa rõ vần
Nội thầm chúc con ăn ngoan, học giỏi.

Chiều mưa nhẹ những nụ hoa đương trỗi
Tiếp thêm đời vẻ đẹp những chồi non
Nội ngoại cùng quý cháu nhỏ con con
Bà năm tám, bé cũng tròn ba tuổi.

Kiên Lương, 30/6/2023

Ảnh tác giả

 

BÂNG KHUÂNG BIỂN CHIỀU

Lấp loáng sáng bạc trải mù khơi
Ngoài xa ảnh núi giáp chân trời
Từng lớp cuộn tròn nhồi tung sóng
Hoàng hôn rót mật ánh vàng rơi.

Mặt trời xuống biển chiều tắt nắng
Xếp lưới thuyền câu bến neo bờ
Bóng tối ngập tràn trùm thân biển
Nhạt nhòa khói tỏa trông mịt mờ.

Bờ bãi quạnh hiu hăng vị mặn
Tháng hạ hanh khô đất oi nồng
Gió lốc từng cơn phần phật thổi
Hải đăng chiếu rạng giữa mênh mông.

Tôi trở gót về tạ từ biển
Một chút xuyến xao gọi nồng nàn
Bâng khuâng ơi biển, còn xao sóng
Triều lên ghềnh đá mãi mơn man.

Kiên Lương, 29/6/2023

Ảnh tác giả

 

MƯA CAO NGUYÊN MÙA HẠ

Trắng trời mưa rụng, mưa rơi
Mà sao nghe lặng tiếng đời thầm ru
Bay bay vạt sẫm mịt mù
Cao nguyên hè sớm như thu ngậm chiều

Bóng dài đổ dốc liêu xiêu
Lao xao ngọn gió rơi nhiều nụ sương
Thèm tia nắng nhạt bên đường
Hạt nào thấm áo, hạt đương lạnh dần.

Tháng năm chẳng phải rét bân
Mà quên mối chỉ bần thần dây tơ
Mưa choàng kết lại vần thơ
Bỏ quên bằng trắc nên chờ nhịp rung

Lối về giăng mắc mịt mùng
Mành cao xối đất tưởng vùng mưa ngâu
Giọt tương rơi rụng gọi sầu
Cầu cao Ô Thước trao câu ước nguyền

Nghe mưa tưởng điệu giao duyên
Giữa dòng xao động lắc thuyền sóng đưa
Soi tăm bóng nước như vừa
Thanh âm tấu khúc lời xưa dạo đàn.

Tri âm một thuở yên an
Trao câu lục bát nồng nàn cùng ai
Dẫu cho tháng rộng năm dài
Ngàn xanh biêng biếc, trúc mai mặn nồng.

Kiên Lương, 29/5/2023

Ảnh tác giả

Tịnh Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: