08/08/23 – 07:08

BẬN
Sáng ra bận uống Trà Đào
Trưa trưa lại bận lướt nhào bể bơi
Chiều lượn xe mấy vòng chơi
Tối bận phây búc vẫy vời like
Về hưu bận tứ tung bề
Bận đọc trang mạng khen chê thói đời
Bận cười bận khóc trời ơi
Bận như tôi bận với tôi
… rối bời!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân