09/08/23 – 07:08

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Nắng cháy da
Mưa là thối đất
Người miền Trung tất bậc lo âu
Gió
Mưa
Bão
Lũ ngập đầu
Thiên tai dịch họa chìm sâu bể đời
Thương đôi gà nhỏ ai ơi
Con thuyền dép đứt cứu đời hai con
Trang trại heo chết không còn
Chìm sâu phố cổ nỉ non gọi mời
Gà tơ xóc gió tả tơi
Chìm trong nước lũ hết thời làm ăn
Miền Trung vất vả khó khăn
Cần cù nhẫn nại siêng năng lắm mà
Xin đừng mở miệng thoát ra
Miền trung keo kiệt nhìn qua biết lòng
Người miền Trung biết hòa đồng
Giữ gìn bóp chét để phòng thiên tai
Cửa nhà bão lũ sớm mai
Của dành phòng đó một mai mà dùng…
11/10/2020
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân