09/08/23 – 08:08

NHỚ DÁNG XƯA
Nghe mùa hạ vừa sang
Sân trường xưa vàng nắng
Nhớ một thời áo trắng
Dịu dàng tóc ai bay
Tuổi học trò còn đây
Theo tháng ngày vẫn nhớ
Lời yêu chưa dám ngỏ
Còn lưu ở trong tim
Tôi tìm em tìm em
Góc phố quen ngày đó
Cánh phượng hồng thắm đỏ
Dáng nhỏ ngày xưa đâu
Ta tìm nhau tìm nhau
Mối tình đầu dang dở
Bao năm mình cách trở
Chạnh lòng nhớ canh thâu
Em về đâu về đâu
Sao tìm nhau không gặp
Áo trắng giờ phai nhạt
Bờ tóc rối thôi bay
Kỷ niệm xưa còn đây
Ta lưu hoài hình bóng
Dáng ai vừa thấp thoáng
Về trong giấc mộng say…
Sài Gòn, 14/7/2023
Lê Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân