Chớm Thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy

09/08/23 – 09:08

Tác giả Trần Thị Thu Thủy

 

CHỚM THU

La đà sương khói bâng khuâng
Bóng chiều lặn ngút lưng chừng đồi thông
Chìm thăm thẳm đêm nghi trầm
Hồi chuông chiều đổ lộng ngân đại ngàn

Ngõ về vẳng tiếng chuông ngân
Nghe kinh trì độ ngỡ chừng rất xa
Bóng chiều Thu ngả hiên nhà
Mưa Thu giọt vỡ giọt sa phía chiều

Vạt nắng buông hạt vỡ xiêu
Soi vào tâm thức dấu yêu rả mòn 
Lá chỉ lác đác rơi buồn
Mà nghe Thu đã tím chiều hắt hiu

Nắng không màu nghiêng phía chiều
Úa hồn thu xót ưu phiền trong nhau
Còn chăng miền gió lao xao!
Khẽ lùa hiên vắng hanh hao tóc chiều.

Trần Thị Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: