Chùm thơ – Lê Xuân Nghệ (Hải Dương)

02/12/21 – 04:12

Tác giả: Lê Xuân Nghệ

 

YÊU MÌNH

( thơ tình tặng em …)

Đừng trễ nải nghe em

Ngoài năm mươi đã xem mình xuân hết

Chăm chỉ lo toan, rồi mỏi mệt

Phải yêu mình trước hết em ơi…

 

Nhìn thu buồn, thấy lá vàng rơi

Dấu chân chim, mờ nơi khóe mắt

Nếp tàn nhang sẽ nhiều trên mặt

Yêu ở đời đâu phải già non…

 

Hãy xinh đẹp mỗi bận ra đường

Chăm sóc mình, thường xuyên em nhớ

Để xuân tình, đời thêm hoa nở

Vui hàng ngày tự nó nảy sinh…

 

Đừng nhốt mình, rồi nghĩ linh tinh

Hãy hòa đồng, thân tình bầu bạn.

Chăm sóc mình ,kiên trì đừng nản

Yêu cuộc đời, đẹp những vần thơ…

 

Chớ bo bo làm mẹ cứng đờ

Cái thiên chức muôn đời gò bó

Hãy làm người…thiết tha nắng gió

Tấm chân tình… Tự có yêu thương…

 

CHUYỆN RIÊNG MÌNH

( thơ tình muốn gửi…)

 

Anh có biết lòng em như bờ cát

Chờ tình anh dào dạt sóng biển về

Chia sẻ yêu thương để nghe em kể

Chuyện riêng mình không dễ nói cùng ai…

 

Nhớ anh lắm thao thức những đêm dài

Ôm say đắm hình hài trong tưởng tượng

Muôn sóng tình chỉ đổ về một hướng

Trái tim mình một đường thẳng tin yêu…

 

Ồ chuyện tình muốn nói biết bao nhiêu

Cứ nói mãi vẫn thiếu điều muốn nói

Như tình yêu dẫu ăn nhiều vẫn đói

Chuyện riêng mình đâu dễ nói cùng ai…

 16/6/2021

 

TA ĐÃ YÊU

( tình yêu thời côvit …)

 

Ta gặp nhau … yêu thương trong lặng lẽ

Qua mạng xa, luôn chia sẻ mỗi ngày

Cứ hẹn hò, mơ, ước nguyện chung tay

Yêu say đắm, yêu thiết tha, thắm thiết

 

Cùng sẻ chia …cùng khát khao, cùng kiệt

Hình bóng nhau, ở trong đáy tim mình

Thấy ngọt ngào hạnh phúc, thấy lung linh

Luôn mê mẩn cùng nhau trong giấc mộng…

 

Không biết nữa, tháng năm sau dài rộng

Hồn si tình, luôn luẩn quẩn bên nhau

Tình yêu này có gặp lại kiếp sau

Ta cũng vẫn yêu… thương hoài không dứt

 

Cứ mộng mị, ước… gần thêm một chút

Để sẻ chia, cháy hết nỗi niềm yêu

Động viên nhau cho ấm lại đời chiều

Như không khí, như môi trường đất nước…

 

Biết dịch bệnh yêu chiều chưa gặp được

Cứ thế thôi, chung thủy với duyên mình

Từ hoàng hôn rồi lại đến bình minh

Trong tâm tưởng mình vẫn luôn ở cạnh

 

Mình đã yêu …cứ say mê thầm lặng

Yêu kiệt cùng chẳng xa vắng nổi nhau…

 

11/2021.

LÊ XUÂN NGHỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: