09/08/23 – 10:08

VỀ QUÊ
Bữa hổm con về đất mẹ đây
Đồng xanh thẳng cánh nhạn sum vầy
Lam chiều khói tỏa hoang bìa ngõ
Trắng dải sương trào rộng áng mây
Rộn rã đàn chim hòa nắng nhạt
Đìu hiu lũ bướm lượn song gầy
Yên bình buổi sáng mùa thu trải
Để tứ thơ tràn mộng ngất ngây.
08/8/2023
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân