09/08/23 – 10:08

NGÀY XA QUÊ
Năm qua phải sống xa nhà
Thương sao hình bóng mẹ già đơn côi
Thời gian vẫn cứ hoài trôi
Giờ đây chẳng biết mẹ tôi thế nào
Lòng nay lắm nỗi nghẹn ngào
Vai gầy nặng gánh bởi bao nhọc nhằn
Dù ngoài kia lắm khó khăn
Nhưng vì manh áo miếng ăn chẳng màng
Đêm buồn dạo bước lang thang
Không ai che chở bảo ban mẹ à
Đâu như mảnh đất của ta
Cho con điểm tựa khi mà ngã đau
Yêu thương luôn mãi đậm sâu
Giờ đây mong ước được mau trở về
Cơm cà chan chứa tình quê
Cho con trọn giấc ngủ mê bên người.
16/02/2022
Sao Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân