09/08/23 – 10:08

HỎI NGƯỜI?
Hỏi người có nhớ đến tôi?
Xin cho một chút bồi hồi chiều mưa
Hỏi người có nhớ hôm xưa?
Xin cho một dấu chân đưa thuở nào
Hỏi người có biết vì sao?
Vành môi chạm khẽ mà nao nao lòng
Hỏi người có biết hay không?
Nụ hôn cháy bỏng con tim rã rời
Hỏi người như chẳng nên đôi?
Xin cho giữ trọn tình tôi với người.
Ng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân