09/08/23 – 08:08

TÂM TÌNH CÔ CHỦ NHỎ
Trang nhà sáng mãi những vì sao
Tuổi nhị vừa đan quá ngọt ngào
Bạn hữu về thăm lời chúc tặng
Tri bằng tạc ghé ý mừng trao
Vần thơ tứ tuyệt như rồng uốn
Điệu ngữ vờn bay giống phượng chao
Chuốt nhã thanh tao lồng đáy dạ
Tràn say thắm đượm phút tương trào
Bình minh ló dạng nghe hồ hởi
Lắng đọng niềm riêng trỗi dạt dào
Cảm động tình huynh và nghĩa tỷ
Trưa bình tối luận trí dần cao
Sinh thần các chị cùng anh đến
Bắt nhịp xây cầu nối mộng giao
Chủ nhỏ hằn ghi lòng mãi nhớ
Ngàn sau dẫu thác nguyện thương hào.
26/7/2023
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân