Giấc mộng thu – Thơ Châu Sa

09/08/23 – 08:08

Tác giả Châu Sa

 

GIẤC MỘNG THU

Thu về vạt nắng hồng phai
Gió thoảng hương… ĐÀI… tỏa ngát đồi Sim
Mây giăng sợi nhớ khơi tìm
Thu cõng đan… GHÌM… Hồ Điệp uyên ương

Thu về hiu hắt sầu vương
Khúc nhạc nghê… THƯỜNG… trỗi dậy ngân vang
Từng đêm lắng đọng mơ màng
Âm điệu rụa… RÀNG… lạc nốt chùn dây

Thu xưa dạ khúc trải bày
Nay lạc phím… GẦY… nức nở miên man
Trời Thu tím phủ mây ngàn
Cảnh sắc hanh… VÀNG… loang trải đồng quê

Vàng xoay mấy bận đi về
Là bấy ê… CHỀ… dạ thắt chìm trong
Suy tư khắc khoải chạnh lòng
Mượn bút ghi… DÒNG… trao gởi hòng phai

Mùa sang níu vọng đan cài
Hồ Điệp an… BÀI… dạo khúc tinh lang
Vào Thu lá trải nhuộm đàng
Nâng gót ta… CHÀNG… say GIẤC MỘNG THU.

15:49, 08/8/2023

Châu Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: