Muốn là gió – Thơ Phạm Thi

10/08/23 – 07:08

Tác giả Phạm Thi

 

MUỐN LÀ GIÓ

Anh muốn làm cơn gió
Thổi tóc em bồng bềnh
Vuốt nhẹ lên má em
Lướt qua làn môi đỏ

Anh thích là cơn gió
Quạt mát thân hình em
Cả ngày lẫn tới đêm
Không còn cơn bỏng rát

Để cho em bớt ngạt
Trước cơn nóng oi hè
Và cho em đê mê
Khi giấc nồng chưa đến

Thổi thuyền tình cặp bến
Mỗi độ trăng rực vàng
Bên biển đêm sóng lượn
Gió hiu hiu tràn sang

Anh muốn làm cơn gió
Quyện lấy thân hình em
Rung nhẹ cả con tim
Cho vơi dần nhung nhớ

Anh sẽ là cơn gió
Lướt nhẹ trên thảm cỏ
Cho chân em bước êm
Lúc về nhà mỗi đêm

Em có muốn không em?
Khi anh là cơn gió
Lượn lờ cả ngày đêm
Bên người tình muôn thuở.

Phạm Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: