12/08/23 – 09:08

ĐÊM CHÙA THẦY
Đêm chùa thầy
Ai ru trăng đi ngủ
Để mang về lắc rắc giọt nhớ thương?
Đêm lặng thinh
Kỷ niệm hiện tìm dĩ vãng
Bước chân đi lại về
Khoảng trắng lặng thầm buông…
Chùa thầy khuya
Em ơi! Xóm vắng
Lắng trong tiếng đập khẽ… đập khẽ…
Trái tim hoang…
Choàng tỉnh giấc!
Vần thơ ai xao động bóng âm thầm
Nối nhớ mong xanh giọt ngọc trăm năm…
Anh không khóc
Em ơi! Anh không khóc
Chỉ nghe đâu đây giọt mưa móc lại rơi
Đêm chùa thầy thế đấy
Em ơi!!!
10/8/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân