10/08/23 – 09:08

ĐẠI NGÀN
Dòng sông ấy đầu nguồn con nước
Chở phù sa khi sóng giật mưa dầm
Nắng cuối mùa năm nay
Làm đôi mắt trẻ thâm sâu
Phước lộc – Trà Leng nổ ầm cơn lũ quét
Hởi sông Tranh bao mùa trong xanh mát
Cho cả Thu bồn tươi bãi cát biền dâu
Mùa đông năm nay sao khăn trắng bạc đầu
Lắm phù sa chảy vào đất nội
Bởi cuồng phong gây ra bao nhiêu tội
Đôi mắt Trà Leng nhìn giận dỗi Đại ngàn…
02/11/2020
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân