10/08/23 – 10:08

KÝ ỨC LẠC TÌM
Thức trắng bao năm đã mệt nhoài
Phố xá trầm luân kiếp lạc loài
cuộc sống thoi đưa nào ai biết
muôn trùng vạn lối trở về không
Đô thị muôn màu lòng thấp thỏm
Gió thổi trời xa nhạt cả hồn
Tha phương mọi nẻo bờ bến đậu
Nhân gian mòn mỏi cõi mênh mông
Phố đêm mờ ảo trời dông bão
Hiên ngang vững trụ bớt âu lo
Ký ức lạc tìm hình bóng cũ
Màu xanh mơ mộng mãi sáng trong.
22/7/2021
Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân