10/08/23 – 10:08

YÊU XA
Sóng xô ghềnh đá xa bờ
Tình trong thoáng chốc vạn lời khổ đau
Vì sao người mãi phương xa
Đêm dài nhung nhớ tháng ngày mỏi trông
Yêu thầm trách phận long đong
Mặc tình rong ruổi đặng lòng gì đây
Than vang buồn khổ đong đầy
Chỉ mong bù đấp một lần được yêu
Mênh mông biển vắng bao chiều
Thương chi lở nhịp muộn phiền mãi thôi
Tình câm lặng lẽ đơn côi
Tìm trong chiếc bóng lẻ loi dặm trường.
11/5/2021
Lương Khánh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân