10/08/23 – 10:08
BẠN ĐANG NGHĨ GÌ?
Anh Fay bút thân thiện ghê
Ngày nào cũng hỏi: Bạn đang nghĩ gì?
Vui vui tôi lại tỏ bày
Vài dòng cảm nghĩ, anh Fay vui lòng!
Tôi nghĩ những ước mong chung
Môi trường thân thiện, ta cùng sống vui!
Giỏi nhiều giúp ích cho đời
Có những tài lẻ giúp đời thêm yêu
Tham sân suy nghĩ chi nhiều
Tâm an sống khỏe thương yêu con người!
Chăm làm để cuộc sống vui
Ngồi không sao dễ cuộc đời ấm êm?
Chăm làm còn phải học chuyên
Học thầy, học bạn… nỗi niềm sẻ chia!
Học từ việc nhỏ, học xa
Con ngoan, trò giỏi mai là công dân
Lợi nhà, ích nước vẻ vang
Những dòng suy nghĩ miên man cuộc đời…!
Cuộc đời như những cuộc chơi
Lên voi xuống chó tức thời như không
Chầm chậm mà bước xuôi dòng
Cuộc đời thanh thản thong dong yên bình!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang