10/08/23 – 10:08

PHÙ DU
Phiêu sinh vật phù du đáy biển
Dạ xốn xang cát bụi hoang tàn
Họp rồi đếm ngược chữ tan
Hạ qua Thu đến rộn ràng bước chân
Người đi về ngang cửa phù vân
Cho tôi gửi chút nghĩa ân cần
Thầm nghĩ dòng đời mấy bận
Dạ xuyến xao chen lấn phận má đào
Chân trần in cát tạc lời trao
Đổ lỗi thời gian chẳng ngọt ngào
Biển xanh giọt mặn khát khao
Thuyền trôi lướt vội lộn nhào trái tim
Trầm tư len lỏi giữa màng đêm
Trăng treo chiếu sáng kơ nia nở
Hương lòng toả ngát bến chờ
Vần thơ thêu dệt mộng mơ cho đời!
Nha Trang, 01/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)