10/08/23 – 01:08

THUYỀN TÌNH
Anh hỏi rằng thuyền có chở trái tim
Thuyền bỡ ngỡ êm đềm trong đôi phút
Có tôi có chở nhưng phải chờ một chút
Vì Thuyền trôi chưa bến đậu bao giờ
Thuyền thì thầm tôi riêng chở ước mơ
Nay cắc cớ chở quả tim tình nợ
Lướt đò xuôi chở qua miền bến nhớ
Ngược dòng đời trở lại bến thương đau
Đã nhận rồi thuyền trôi mãi chiều sâu
Trái tim nặng nhuộm màu trong băng giá
Thuyền đi đâu? Tôi trôi về bản ngã
Chợt nhận ra tim hóa đá bao giờ
Sóng vỗ về thuyền vọng tưởng bơ vơ
Chở rao bán vần thơ tình dang dở
Giữa chợ đời ai bán mua duyên nợ
Thuyền trở về ôm một mớ tương tư!
Nha Trang, 05/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân