10/08/23 – 01:08

NGẪM ĐỜI
Tạo hóa ban ra kiếp đàn bà
Tuyệt vời dáng ngọc đậm thiết tha
Da trắng da ngâm đen đẹp cả
Chọn đời nghiệt ngã phải tại ta
Mắt ứa lưng tròng nhìn nắng Hạ
Tim đà lỗi nhịp dạ xốn xang
Ngỡ xuống trần gian tìm dĩ vãng
Ngờ đâu năm tháng nếm phũ phàng
Chảy ngược giọt sầu nhói tâm can
Lạnh thấu vành tim suốt canh tàn
Vết thương lòng thắt đau ai khứa
Sao lại nằm trong cảnh trái ngang
Kiếp trước đường tu ta dụng cạn
Mỗi kiếp này họa nạn phải mang
Thế giới muôn màu không hợp nhãn
Đường trần vội bước chẳng hành trang
Ngẫm đời mãi ngẫm cạn lương tâm
Một chút tri âm nghĩa ân tường
Lưu ly như ý nhìn phương đợi
Hỏi áng mây trời sao mãi trôi!
Nha Trang, 09/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân