10/08/23 – 01:08

AI VẼ CHÂN DUNG
Ai vẽ bước chân trần
Đáy dạ mãi phân vân
Bao lần tim đọng ứ
Đau nhói suốt canh tàn
Ai vẽ mùa Thu sang
Cho lá vàng rơi rụng
Làm bài thơ trào phúng
Gửi gió thổi trùng khơi
Ai vẽ lên trang đời
Để đường tình luôn đợi
Ai vẽ chân dung mới
Ngắm mưa trời tuôn rơi
Hành trang ta xin gói
Giấu tận thấu tâm can
Dẫu bờ môi ngỡ ngàng
Nếm mùi cay vị ngọt
Lắng nghe lời chim hót
Dạ xốn xang đáy lòng
Mãi hoài mong tri kỷ
Hữu duyên đời chân lý.!
Nha Trang, 10/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân