10/08/23 – 02:08

MƯA TRONG CHIỀU NHỚ
Trời chiều lấm tấm mưa bay
Hạt nào vẽ lại chuỗi ngày nhớ mong
Đường mây hay nước xuôi dòng
Từ nơi khóe mắt long đong chảy tràn
Cánh cò cõng gió thở than
Bay vào hạ mãn thu tàn đông qua
Uyên ương mấy độ giao hòa
Mà sao cành héo nhụy hoa phong trần
Gặp tình bằng những phân thân
Ngẩn ngơ vội vã mấy lần dìu nhau
Đi trong cung bậc muôn màu
Ái ân vạn kiếp trước sau cùng về
Vén màn dạo chốn đê mê
Sắc thu rộn rã tứ bề ngát hương
Gặp nhau giữa cõi vô thường
Chất chồng khổ ải mà thương cuộc tình
Gót hài thục nữ đoan trinh
Nông phu gánh cả hành trình bi ai
Canh thâu trút tiếng thở dài
Bao giờ gió lặng trúc mai giao hòa?
03/8/2023
Vương Quang Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)