10/08/23 – 02:08

CHỐN XƯA
Hải Phòng trở lại chốn xưa
Một thời gian khổ sớm trưa đi về
Bao nhiêu công việc nặng nề
Của em gái nhỏ làm nghề “ô sin”
Hôm nay lặng lẽ đi tìm
Lối xưa đường cũ con tim úa nhàu
Nhớ về ngày ấy đã lâu
Năm mươi năm trước in sâu cõi lòng
Bồn chồn trong dạ còn mong
Gặp người bạn cũ thời trồng nụ hoa*
Vẫn còn in đậm trong ta
Tuổi thơ ngày ấy khó mà nhạt phai
Trải qua những tháng năm dài
Bạn ra trận tưởng một mai quay về
Ai ngờ người lại đam mê
Ở lại trận tuyến không về chốn xưa
Bao năm dãi nắng dầm mưa
Chân trời góc biển sao chưa nhủ thầm
Gia đình biết chỗ bạn nằm
Đưa về chốn cũ ngàn năm phụng thờ.
*Trò chơi trồng nụ trồng hoa
Phạm Thị Thanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân