10/08/23 – 03:08

NHỚ BẾN SÔNG XƯA
Sông xưa bên lở bên bồi
Mỗi lần trở lại bồi hồi nhớ ai
Lưng ong dáng vẻ trang đài
Tóc thề ôm trọn bờ vai diễm kiều
Hồn đi lạc, phách phiêu diêu
Gặp nhau muốn nói bao điều lại quên
Vô tư dòng cứ trôi êm
Đâu hay tâm trí bồng bềnh xuyến xao
Nụ cười nở, ánh mắt trao
Thẹn thùng bẽn lẽn chờ câu tỏ tình
Ngập ngừng rồi lại mần thinh
Giả lơ ngắm cánh lục bình xa xa
Trải bao thỏ lặn ác tà*
Lời yêu chưa ngỏ người ta theo chồng…
Nên giờ cứ đến bờ sông
Là nghe tơ tưởng bóng hồng ngày xưa.
* Kiều
10/8/2023
Hồ Kim Công

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân