10/08/23 – 04:08

CÁM ƠN…
Cám ơn em dù bận rộn không ngơi tay…
Đêm thức tròn đêm với đồ, hàng, nấu, nướng…
Bao vất vả, cõng trên vai với ba con còn dại
Mà nghĩa tình vẫn nhớ kẻ phương xa…
Một chút quà mà ấm áp lòng ta
Vẫn luôn mong em gặp nhiều may mắn
Không sớt chia, không hẳn là quên bẵng
Chẳng qua là nổi khổ cũng như nhau…
Chúc cho em bình thản trước phong ba
Không mệt mỏi bên dốc đời da sự
Luôn bình an và nụ cười ngày mới…
Ta lặng thầm dõi mắt phí trời xa….
10/8/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân