10/08/23 – 04:08

BÓNG HẠ ƠI CON MÃI NHỚ
Bóng hạ in hằn chốn thật sâu
Hè xưa nhuốm dậy phút giao đầu
Thời gian dẫu bạc vì mưa nắng
Chẳng thể phai phôi dáng liễu sầu
Nguyện khắc nơi lòng bóng hạ câu
Tình cha nghĩa mẹ hiếu đi đầu
Dù cho biển cạn non mòn cả
Vẫn mãi trong tim thắm đượm màu
Hạ chớm len vào một gốc châu
Hè sang gợi nhắc nỗi thương sầu
Ngày xưa vượt cạn vì con gái
Buốt dạ tròn sanh ái nữ dầu
Nguyện khắc ơn trời biển rộng sâu
Thề ghi tất dạ kính mong cầu
Hè kia mãi sống xanh ngời lá
Bóng hạ thời gian chẳng nhạt màu.
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân