10/08/23 – 04:08

MÃI KHẮC
BÊN LÒNG
BÓNG HẠ YÊU
Con ghi khắc bên lòng bóng hạ
Tháng năm về cây lá chen đưa
Khu vườn mộng cha vừa trải lối
Mẹ ươm mầm ngọc bội hài nhi
Tháng năm đó xuân thì đang trải
Mộng trăng tròn thai nghén mẹ mang
Cha gánh vác gọn gàng gia sự
Sông biển nào đo chữ thiêng liêng
Trời chớm hạ bình yên trong vắt
Cũng vào ngày mẹ thắt dạ đau
Sanh con trẻ mặc dầu sức kiệt
Vẫn mỉm cười khôn xiết yêu thương
Con nhớ mãi thiên đường hoa mộng
Dẫu cha thời khuất bóng từ lâu
Chỉ có mẹ dải dầu mưa nắng
Nuôi dậy con thầm lặng đi về
Giờ con trẻ… ngược về quá khứ
Khơi dậy lòng khắt giữ tâm can
Nhớ cha thương mẹ tràn khóe mắt
Hạ đã về réo rắt trong con.
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân