11/08/23 – 07:08

SONG SINH
(Giải nhì, không có giải nhất trong cuộc thi thơ Tâm Vọng Cố Đô 2018)
Hai đứa mình một núm ruột sinh ra
Cùng dòng máu sơn hà Đại Việt
Anh – Hạ Long núi xanh biển biếc
Em – Tràng An sông lượn núi xây thành
Hơi thở anh sóng biển gọi mông mênh
Em quét áo dài thành dòng sông uốn lượn
Ánh mắt yêu thương cùng chung một hướng
Gắn bó với thuyền ta biết đi bằng tay
Thế giới ôm vào lòng giây phút ngất ngây
Máu thắm hòa vào máu
Hợp chủng màu da… về đây hóa màu hạnh phúc
Màu bình yên!
Anh – Mặt trời lên
Em – Bình minh xòe cánh
Cặp song sinh bay giữa trời đất Việt
Rắc những vần thơ
Nên kỳ quan trên mảnh đất quê mình!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân