11/08/23 – 07:08

XÉ LÒNG
Chắc có lẽ ân nồng kia lẻ bóng
Đoạn ân tình khối buộc rỗng hư hao
Tim vành non nhói lặng nỗi đau gào
Vùng kỷ niệm đâu lời trao tha thiết
Ái muôn thuở Trường Lưu nào bất diệt
Đếm mộng lòng vẽ họa tiết màu tranh
Xây đài cao khỏa ước hợp chân thành
Kẻ xóa bỏ giờ mỏng manh chua xót
Còn chăng nữa vô vàn câu dỗ ngọt
Thấm lạnh hồn ý nguyện trót rời nhau
Bóng chiều thu vệt ảnh uá hoen màu
Ngấm thầm giọt ai người lau hồn liễu
Trăng lệ huyết tàn đêm phần cổ triệu
Trói hồng trần cánh nhạn thiếu phần duyên
Cố nhân ơi chốn ảo vọng cung huyền
Nghe vụn vỡ sầu truân chuyên ập đến.
10/8/2018
Lê Tiến Toàn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân