11/08/23 – 08:08

MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM
Chiều nắng hạ lướt Hồ Gươm
Thấy bằng lăng tím soi gương mặt hồ
Đẹp như chưa thấy bao giờ
Chân đi không được ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nguyễn Nhân

11/08/23 – 08:08
MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM
Chiều nắng hạ lướt Hồ Gươm
Thấy bằng lăng tím soi gương mặt hồ
Đẹp như chưa thấy bao giờ
Chân đi không được ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nguyễn Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân