11/08/23 – 08:08

GỬI BẠN
Đêm nay Hà Nội mưa tuôn
Hỏi thầm nơi ấy có buồn gì không
Ngắm nhìn trời đất mênh mông
Mưa giăng kín lối cho lòng nhớ ai.
Nguyễn Nhân

11/08/23 – 08:08
GỬI BẠN
Đêm nay Hà Nội mưa tuôn
Hỏi thầm nơi ấy có buồn gì không
Ngắm nhìn trời đất mênh mông
Mưa giăng kín lối cho lòng nhớ ai.
Nguyễn Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân