11/08/23 – 08:08

MẸ
Vất vả những hôm chiều
Thân gầy bao khó nhọc
Nhưng mẹ nào than khóc
Đời lặng lẽ cô liêu
Bao đêm rồi thức trắng
Lặng lẽ dưới chong đèn
Cuộc sống nỗi bon chen
Một mình muôn gánh nặng
Giọt sữa cuối còn đây
Uống ngụm ngoan con nhé
Vì mai này bóng mẹ
Cách biệt chữ sum vầy
Rồi mãi mãi chia xa
Tình thân lìa mẫu tử
Thời gian màu quá khứ
Đã khuyết ảnh trăng tà
Đây đại lễ Vu lan
Con thành tâm nguyện hướng
Mẹ kiếp này vô lượng
Được thanh thản niết bàn
Con độc bước mồ côi
Giữa đường đời vạn ngả
Nơi phương trời xứ lạ
Lòng thỉnh niệm từng hồi.
10/8/2019
Lê Tiến Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân