11/08/23 – 09:08

NHỚ ƠN CÔ GIÁO
Hân hoan phấn khởi chúc mừng
Thì Đường lớn mạnh thịnh hưng rạng ngời
Chi bằng hội tụ muôn nơi
Ngọt ngào mơ ước gửi lời biết ơn
Vần thơ giữ nét chẳng sờn
Kiên trì nhẫn lại vững hơn mỗi ngày
Dưỡng bồi cô chỉ luyện hay
Học viên hiếu nghĩa tim này trọng khai
Những khi mắc lỗi viết bài
Ân cần dạy bảo đúng sai phải điều
Tâm hồng khắc dạ kính yêu
Từng đêm bện chữ sớm chiều âu lo
Cạnh bên giúp đỡ học trò
Vui cười thắm thiết nhỏ to mở lòng
Êm đềm ý đẹp sáng trong
Dựng xây mở lớp luân vòng tiếp giao
Mười năm khánh nhật tự hào
Ơn thầy đức hạnh biết bao công rèn
Trao dồi kiến thức ngợi khen
Nhân tâm phúc khởi ánh đèn hoa vinh
Ôn hòa chí thiện mãi xinh
Gần xa buổi lại thân tình mến thương
Thành danh cuộc sống như thường
Nhẹ nhàng giản dị chân phương ấm nồng.
Ngày 11/8/2023

Thanh Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân