11/08/23 – 09:08

BIỂN CHIỀU QUY NHƠN
Con sóng đùa giỡn với ai
Mà tung bọt trắng chọc hoài sóng ơi
Chiều nay trước biển anh ngồi
Ngắm dòng người tắm bồi hồi xuyến xao
Nhìn lên ngọn núi trên cao
Thấy dòng chữ trắng lòng nao nao lòng
Gành Ráng ai có nhớ không
Tiên sa từ độ ai trông thấy nào?
Để rồi người cứ ước ao
Nhìn thấy tiên nữ ngày nào xuống chơi
Sóng xô bờ cát từng hồi
Ngàn tia bọt trắng tung rồi lại tan
Để lòng suy nghĩ miên man
Có không tiên nữ xuống trần dạo chơi
Để nay bãi biển ta ngồi
Suy tư nhớ đến cái thời tiên sa.
Chiều Quy Nhơn 10/8/2023

Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân