11/08/23 – 01:08

MÙA THU BỀNH BỒNG ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Mùa thu đã về… ẩn trong vòm lá
Gió ru vi vu… nhịp điệu thiết tha
Từng chiếc lá rơi… nỗi nhớ… xót xa
Mây bay la đà… vào thu êm ả…
Nhè nhẹ hương tình… chênh chao ghế đá
Nhớ!… về em… theo cả nỗi mong chờ!
Êm đềm lần lữa vụt tắt cơn mơ
Kỷ niệm trở về… tình thu chan chứa…
Mùa thương yêu… đi qua khung cửa
Thời gian tàn úa… ánh mắt nhuộm màu…
Bơ vơ nhặt bối rối… chờ đợi nhau
Thuở ban đầu… giờ đây đâu có biết?…
Vườn hoa – ong bướm, thầm thì nuối tiếc…
Hẹn nhau về! Ngơ ngẩn một… mùa thương
Mang nỗi buồn… âm thầm rưng rức cháy
Mùa thu – bềnh bồng. Để gió cuốn đi…
Nguyễn Đại

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân