11/08/23 – 02:08
THÁNG BẢY VỀ XIN CHO NHAU CƠ HỘI
Hoàng hôn nhuộm chân trời màu tím ngắt
Tháng Bảy về thêm hiu hắt bâng khuâng
Trời âm u mây xám luôn bủa giăng
Mưa hay lệ sao cứ lăn trên má
Hay xót phận chia tay người đôi ngã
Như Ngưu Lang Chức Nữ quạ nối cầu
Những tháng ngày xa vắng kết thành châu
Rơi lả chả khóc tình đầu dang dở
Rồi hôm nay tháng Bảy về nhung nhớ
Đường phố đêm cùng một thuở dạo chơi
Nhộn nhịp người sao cảm thấy chơi vơi
Hình bóng cũ đã một thời sánh bước
Ôm mặt khóc xuôi về những năm trước
Tình đang nồng dệt mộng ước yêu đương
Tháng Bảy sang mang bao nỗi đoạn trường
Cho Mai Trúc phải Sâm Thương cách trở
Em cảm nhận tình yêu là hơi thở
Đợi bao nhiêu và thương nhớ bấy nhiêu
Tháng Bảy này là mùa của tình yêu
Hãy nắm bắt xin cho nhau cơ hội.
Phạm Thúy Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang