11/08/23 – 02:08

NHỚ MÙA THU XƯA
Nhớ lắm mùa thu năm xưa
Trời mưa lất phất lối thưa vắng người
Bên nhau mãi với nụ cười
Chơi vơi giọt nước như khơi nỗi niềm
Thu choàng khắp chốn thương yêu
Mây bay hờ hững những chiều gió đưa
Đường về xa thẳm vẫn chưa…
Ngỏ lời êm dịu lưa thưa ngọt ngào
Thì thào vài tiếng trao nhau
Dạt dào ôm lấy biết bao nhiêu tình
Giờ nay trầm lắng lặng thinh
Trả về dĩ vãng… một mình chờ ai?
Mấy mùa mấy lúc phôi phai
Làm sao biết trước lá lay sớm tàn
Bao nơi đành phải ngỡ ngàng
Mơ màng nuối tiếc… vội vàng quên mau…
Ngô Trọng Tường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân