11/08/23 – 03:08

LẰN RANH
Có thể hôm nay em đi ngược lại những gì trong tâm tưởng
Chẳng phải ngang bướng hay nông nổi tuổi đôi mươi
Không ngạo nghễ nụ cười
Mà bởi sự dần trưởng thành lên trong suy nghĩ.
Em muốn một lần sống cho chính mình thật lý trí
Dám nghĩ dám làm
Trút bỏ hết những thở than
Bớt thỏa hiệp, không ngã theo chiều gió.
Và ở đó
Em rắn rỏi kiên cường
Vẫn thấu hiểu thiện lương
Nhưng đã biết tập nhìn sâu vào những điều cần thấu tỏ.
Nửa cuộc người nơi quán trọ
Chiêm nghiệm trái ngang hờn tủi đã từng
Ai chẳng muốn một cuộc đời bình thản ung dung
Nhưng vốn dĩ nó không hề bằng phẳng.
Khi cuồng phong khi bình lặng
Nét chấm phá tô điểm tạo sắc màu
Vòng xoáy bể dâu
Nhào lên nặn xuống bởi cưỡng cầu trói buộc.
Em muốn quên đi những đúng sai, mất được
Phá bỏ mọi lằn ranh
Vẫn cứ thản nhiên chân thành
Sống cho chính em một lần không hối tiếc.
Phạm Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân