11/08/23 – 04:08

THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ
TÔI thương đất mẹ miền Trung
VỀ con đường nhỏ với từng luống khoai
BÊN thềm trăng khuyết canh dài
BẾN sông quê vắng bóng ai hẹn hò
CẦU mong bến gặp con đò
AO nhà ta tắm để cho đẹp tình
LỤC xem ký ức chúng mình
TÌM về nơi ấy duyên tình đã trao
KỶ vật em giữ hôm nào
NIỆM câu thần chú chiều nao thẩn thờ
NĂM xưa còn đó tình thơ
NÀO ai hay biết bến bờ yêu thương
BỎ qua năm tháng đời thường
QUÊN đi ngày tháng quê hương gọi chào.
TÔI VỀ BÊN BẾN CẦU AO
LỤC TÌM KỶ NIỆM NĂM NÀO BỎ QUÊN.
11/8/2020
Phan Văn Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân