12/08/23 – 07:08

NHÀ CŨ VƯỜN XƯA
Một chiều thu tạnh gió mưa
Đây rồi lối cũ vườn xưa lại về
Thâm u lặng lẽ tứ bề
Cỏ lan rêu phủ lối hè lấn vô
Cây buông rủ lá bơ phờ
Tương tư ngày tháng đợi chờ thân quen
Bão bùng sóng gió bao phen
Dấu xưa còn sót cỏ lèn chơ vơ
Căn nhà đứng đó hửng hờ
Bốn mùa gió bụi nắng mưa dãi dầu
Đầu sân hồng nhãn cây cau
Còn mang kỷ niệm nỗi đau thế tình
Có con chim chích rời cành
Nhẹ nhàng “chích, chích” vụt mình khẽ kêu
Vườn nhà mà “chích” trớ trêu
Hỏi ai là chủ chim yêu nói mà
Một cơn gió nhẹ thoáng qua
Tưởng hồn tiên tổ ông bà về đây
Nén hương đốt vội gió bay
Bước chân bịn rịn cỏ cây lặng tờ
Khỏi vườn nhìn lại ngẩn ngơ
Sông hồ rong ruổi vẫn mơ về nguồn.
Sáng: 04/8/2023

Dương Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân