12/08/23 – 07:08

LẠC BƯỚC
Đi hái trăng mơ giữa khoảng trời
Lê gót chân theo khắp mọi nơi
Tình cờ lạc bước vườn xưa cũ
Mới hiểu tình xưa quả tuyệt vời.!
Trưa: 06/7/2023
Dương Tâm

12/08/23 – 07:08
LẠC BƯỚC
Đi hái trăng mơ giữa khoảng trời
Lê gót chân theo khắp mọi nơi
Tình cờ lạc bước vườn xưa cũ
Mới hiểu tình xưa quả tuyệt vời.!
Trưa: 06/7/2023
Dương Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân