12/08/23 – 08:08

TRƯỚC NGÀY HỌP LỚP
Đã lâu rồi chưa trở lại Trường Vinh
Nơi thanh xuân đong đầy bao kỷ niệm
Nơi tháng ngày bạn bè bao thương mến
Nơi trong mơ thỉnh thoảng vẫn hiện về
Bia bom hồ Goong nay có còn ko
Chợ Đại học còn thơm hương bánh mướt
Rừng thông xanh vẫn reo trên rú Quyết
Cầu Bạch Liêu còn dáng tóc ai dài?
Giờ tan trường đi bộ ngóng gió may
Buổi bình văn giữa giảng đường sôi nổi
Những đêm thức ôn thi, những bài thơ viết vội
Những giận hờn khờ dại tuổi sinh viên
20 năm ký ức chẳng hề quên
Bạn bè tôi có người không còn nữa
Nhưng kỷ niệm vẫn như là ngọn lửa
Thổn thức trong tim, cháy suốt đêm dài.
Trần Đức Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân