Mừng cháu tròn tháng – Thơ Ngô Thị Mai

12/08/23 – 08:08

Tác giả Ngô Thị Mai

 

MỪNG CHÁU TRÒN THÁNG

Thu về
tràn ngập niềm vui
Đăng Khôi tròn tháng nụ cười xinh tươi
Gia đình
tụ họp đông vui
Bà con, làng xóm tới lui chúc mừng

Khôi chào đời
Mẹ rưng rưng
Ngập tràn hạnh phúc
Ba mừng biết bao
Nội ngoại vui
cảm xúc dâng trào
Nhận bao lời chúc ngọt ngào đáng yêu

Hay ăn
chóng lớn
ngoan nhiều
Vâng lời ba mẹ
thương yêu ông bà.
Thông minh, chăm chỉ, thật thà
Hiền lành, thân thiện mãi là con ngoan.

Ngô Thị Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: